THỨ SÁU TUẦN THỨ IV – THƯỜNG NIÊN
THÁNH BLASIÔ, giám mục, tử đạo; THÁNH ANSCARIÔ, giám mục.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 6, 14-29
LỜI CHÚA : 6, 16
16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy !”
SUY NIỆM :
Đoạn tin mừng chia hai đề tài rất rõ rệt: danh tánh Chúa Giêsu từ cái nhìn của vua dân Do thái (c.14-16); và cuộc tử đạo của Gioan Tẩy Giả (c.17-29).
Lời giảng và các phép lạ của Chúa Giêsu đồn vang dội, giờ đã lan đến triều đình Hêrôđê. Có nhiều ý kiến khác nhau, Ngài là Gioan Tẩy Giả sống lại, Êlia, Ngôn sứ. Hêrôđê cũng nghĩ Gioan sống lại, có lẽ do ám ảnh về việc ông đã làm. Tất cả đều sai lạc, chỉ cho thấy bầu khí tôn giáo sôi động lúc bấy giờ.
Gioan Tẩy Giả tử đạo thật anh hùng. Vị tiên tri này bị cầm tù trước khi Chúa khởi đầu sứ vụ (1,14), vì dám quở trách vua Hêrôđê ngoại tình lộ liễu với vợ của người anh mình là bà Hêrôđia.
Khung cảnh diễn ra thật trớ trêu nực cười, từ bản chất một bên là người công chính; bên kia là kẻ tội lỗi và bọn đồng lõa. Kỷ niệm ngày sinh nhật tưng bừng của người này là ngày chết thảm thương của người kia.
Câu “Trung ngôn nghịch nhĩ; sự thật mích lòng” đúng, nhưng chỉ mới nói lên hiện tượng. Phản ứng lại sự thật thường đối với kẻ yếu thì sợ hãi, với kẻ mạnh thì trả thù.
Câu chuyện tử đạo của Gioan không nói gì đến Chúa Giêsu cả. Tuy nhiên, được ghép chung với các ý kiến về danh tánh của Chúa, có lẽ Marcô gợi lên thân phận của Chúa Giêsu tương tự về: khổ nạn, cái chết và cuộc an táng của chính Ngài sau này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho tình yêu và sự thật ngự trị khắp nơi, và xin cho chúng con yêu mến và can đảm trung thành theo Chúa đến cùng, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét