Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LY

TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 1-12
LỜI CHÚA : Mc 10, 9
“Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu đang tiến về Giêrusalem. Hễ có đám đông hiện diện, Chúa dạy dỗ họ. Và thế là mấy người Pharisêu mon men đến gần để thử Ngài. Họ đặt ra cho Chúa một vấn đề gây tranh cải: có được phép ly dị vợ không (c.1-2).
Đằng sau câu hỏi này ẩn chứa một thời dân Israel còn ở trong hoang mạc lúc Xuất hành. Họ đã từng tỏ ra cứng lòng với Môsê và với Thiên Chúa, nên ông Môsê đã chiều ý họ: cho phép ly dị (c.4).
Trước tiên, Chúa Giêsu đã dẫn đối phương về lại nguồn gốc của cuộc tranh luận và Ngài chỉ ra sự cứng lòng của cha ông họ (5). Giờ đây Chúa vượt ra xa truyền thống, trở về nguyên thủy ban đầu Thiên Chúa tạo dựng: chỉ có một nam một nữ. Cả hai đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự cao cả của việc họ kết hợp với nhau là ở đó. Vì thế họ trở thành một xương một thịt (8).
Sự kết hợp giữa họ tạo nên một đơn vị nền tảng của nhân loại, phát sinh do sợi dây tình yêu và tính dục, được xây dựng trên ý định của Thiên Chúa, nên đơn vị nguyên sơ này cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Chúa Giêsu nhấn mạnh điều đó: ”Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho những người đang và sẽ sống trong bậc hôn nhân chung thủy và yêu thương nhau suốt đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét