ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – NGÀY 11 / 2 – NGÀY QUỐC TẾ BỆNH NHÂN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 1-10
LỜI CHÚA : Mc 8, 2
“Thầy chạnh lòng thương dân chúng, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn !”
SUY NIỆM :
Đây là lần thứ hai phép lạ hóa bánh ra nhiều mà chính Chúa Giêsu đề nghị cho đám đông dân ngoại một bữa tiệc giống như bữa tiệc Ngài đã từng thết đãi dân Do thái do các môn đệ đề nghị. Lúc này đang ở miền Thập Tỉnh.
Nghi thức giống nhau nhưng chi tiết có khác. Phép lạ đầu tiên (6, 56-44) tại vùng Do thái và cho dân Do thái từ 5 chiếc bánh và 2 con cá cho năm ngàn người ăn còn dư 12 thúng đầy. Con số 12 tượng trưng 12 chi tộc Israel.
Lần này từ 7 chiếc bánh và sau thêm mấy con cá nhỏ cho bốn ngàn ăn và còn dư bảy giỏ. Theo truyền thống đó là con số dân ngoại thường dùng, ở Hy lạp, các đô thị đều được Bảy hiền giả cai trị. Số 7 tương trưng cho thiên hạ.
Như thế cho thấy Chúa Giêsu mở tiệc Mêsia cho dân riêng Do thái và cho cả dân mới, dân có niềm tin. Như dân Do thái, dân ngoại cũng được mời gọi nhận lãnh hồng ân cứu độ.
Hơn nữa bữa tiệc Thánh Thể có thể làm no thỏa cơn đói của tất cả mọi người không trừ ai, trong khi chờ đợi bàn tiệc thiên quốc nơi đó mọi đói khát của mọi dân tộc, nhất là sự chết, sẽ bị hủy diệt.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin thương cứu giúp những người đang mang bệnh tật hồn xác. Xin phục hồi sức khỏe, nhất là nhân phẩm của họ, để họ có thể hân hoan cảm tạ Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét