THỨ TƯ LỄ TRO – MÙA CHAY
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU (6,1-6.16-18)
LỜI CHÚA : 6, 1
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.”
SUY NIỆM :
Bài giảng này, Chúa Giêsu đã dùng ba yếu tố chính của lòng đạo đức Do thái giáo: bố thí (2-4); cầu nguyện (5-6); ăn chay (16-18), để dạy các môn đệ sống đúng ý nghĩa và đúng cung cách trung thực: vì yêu mến và đẹp lòng Chúa.
Trước hết, Chúa Giêsu cảnh tỉnh đừng phô công đức cho thiên hạ thấy mà phải gắn kết với ý Chúa. Các hành vi cụ thể “đức công chính” của môn đệ thực hiện để cho thiên hạ nhận ra Thiên Chúa trời cao (1).
Vấn đề căn bản là ai chứng nhận tính công chính của mình? Thiên Chúa hay người ta? Nếu người ta thì được họ khen rồi, nhưng như thế “đức công chính” bị hiều một cách lệch lạc, bởi lẽ khi chung thẩm, “đức công chính” là chuyện giữa ta với Thiên Chúa mà thôi.
Chúa Giêsu không những không phủ bác ba cột trụ đạo đức này mà Ngài còn cố vũ nó được lại trong các Phúc Âm. Tuy nhiên Chúa tố cáo cách thực thi đầy phô trương “để lấy tiếng”. Đây đúng là thói giả hình trọn vẹn. Điệp khúc: “Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” nhấn mạnh đến mối quan hệ thân thiết và kín đáo với Thiên Chúa.
Hội Thánh mời gọi con cái mình bước vào chay với nổ lực làm việc thiện, đồng thời cũng nhắc nhở con người mang thân phận bụi tro và tội lỗi, ăn năn sám hối trở về với Thiên Chúa, để hưởng ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con là kẻ có tội, xin giúp chúng con mau mắn trở về, sống xứng đáng làm con Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét