THỨ TƯ TUẦN THỨ VI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 22-26
LỜI CHÚA : Mc 8, 24-25
"Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. "
SUY NIỆM :
Lúc này Thầy trò Chúa Giêsu đang ở tại Bethsaida, mạn đông sông Giođan (c.22). Đây là lần thứ ba Chúa rao giảng cho vùng dân ngoại. Chuyến đầu tiên là vùng Thập Tỉnh (5,1-20), thứ hai là miền Tyrô (7,24-8,9), và hôm nay.
Người ta dẫn một người mù đến và xin Chúa chạm vào anh. Các trường hợp chữa lành gần như tương tự, tức đưa bệnh nhân ra riêng, nhổ nước miếng và chạm tay vào cơ quan hư hỏng như các lương y thời bấy giờ: (c.22b-23).
Tuy nhiên, đặc biệt lạ lùng là lần này Chúa Giêsu phải thực hiện việc chữa trị đến hai giai đoạn. Lần tiếp xúc đầu tiên với Ngài, anh chỉ thấy lờ mờ, nhìn người ta trông như cây cối di động (c.24). Chúa thực hiện lần nữa thì anh mới thấy tỏ tường (c.25).
Đây là trường hợp duy nhất trong tất cả các Phúc Âm. Sự kiện này hàm chứa một ý nghĩa tượng trưng trong tiến trình đức tin đích thực của người tín hữu. Các môn đệ từng ăn ở, sống bên cạnh Chúa mà các ông vẫn bì Chúa quở trách là có tai như điếc, có mắt như mù (c. 18). Các ông mù lòa về thân thế và sứ mệnh của Ngài.
Và sự kiện này cũng cho biết Chúa Giêsu sẵn sàng nâng đỡ cho những ai tìm cách trông thấy Ngài. Đức tin hình thành nhờ kiên trung và bền bĩ. Rồi cũng như bao lần, Chúa kết thúc bằng lời phải giữ bí mật về Đấng Mêsia (c.26).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con có mắt cũng như mù, xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con để chiêm ngắm Lời Chúa và các kỳ công Chúa đã tỏ bày qua con người, thiên nhiên và những sự việc diễn ra trong đời sống, Amen.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 22-26
LỜI CHÚA : Mc 8, 24-25
"Anh ngước mắt lên và thưa: "Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại. Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. "
SUY NIỆM :
Lúc này Thầy trò Chúa Giêsu đang ở tại Bethsaida, mạn đông sông Giođan (c.22). Đây là lần thứ ba Chúa rao giảng cho vùng dân ngoại. Chuyến đầu tiên là vùng Thập Tỉnh (5,1-20), thứ hai là miền Tyrô (7,24-8,9), và hôm nay.
Người ta dẫn một người mù đến và xin Chúa chạm vào anh. Các trường hợp chữa lành gần như tương tự, tức đưa bệnh nhân ra riêng, nhổ nước miếng và chạm tay vào cơ quan hư hỏng như các lương y thời bấy giờ: (c.22b-23).
Tuy nhiên, đặc biệt lạ lùng là lần này Chúa Giêsu phải thực hiện việc chữa trị đến hai giai đoạn. Lần tiếp xúc đầu tiên với Ngài, anh chỉ thấy lờ mờ, nhìn người ta trông như cây cối di động (c.24). Chúa thực hiện lần nữa thì anh mới thấy tỏ tường (c.25).
Đây là trường hợp duy nhất trong tất cả các Phúc Âm. Sự kiện này hàm chứa một ý nghĩa tượng trưng trong tiến trình đức tin đích thực của người tín hữu. Các môn đệ từng ăn ở, sống bên cạnh Chúa mà các ông vẫn bì Chúa quở trách là có tai như điếc, có mắt như mù (c. 18). Các ông mù lòa về thân thế và sứ mệnh của Ngài.
Và sự kiện này cũng cho biết Chúa Giêsu sẵn sàng nâng đỡ cho những ai tìm cách trông thấy Ngài. Đức tin hình thành nhờ kiên trung và bền bĩ. Rồi cũng như bao lần, Chúa kết thúc bằng lời phải giữ bí mật về Đấng Mêsia (c.26).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con có mắt cũng như mù, xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con để chiêm ngắm Lời Chúa và các kỳ công Chúa đã tỏ bày qua con người, thiên nhiên và những sự việc diễn ra trong đời sống, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét