Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

PHẦN THƯỞNG

THỨ BA TUẦN THỨ VIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 10, 28-31
LỜI CHÚA : 10, 29-30
“Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” 
SUY NIỆM :
Người giàu có bỏ đi rồi (22), các môn đệ nghe Chúa Giêsu nói người giàu khó vào Nước Trời hơn con lạc đà chui qua lỗ kim (25), các ông sửng sốt nói với nhau thế thì ai có thể được cứu (26).
Phêrô, đứng đầu trong nhóm, thắc mắc muốn biết sự dấn thân của họ có được thưởng gì không (28), vì ngay từ đầu các ông đã từ bỏ mọi sự để theo Chúa, và trở thành môn đệ của Ngài (1,16-20).
Là môn đệ theo Chúa, vì Thầy và vì Tin mừng (29) thì sẽ cùng chung thân phận, chính Ngài đã từng hứng chịu những sự chia lìa này. Tuy nhiên, Chúa cũng cho nếm chút ít hương vị diễm phúc ngay tại đời này là các Kitô hữu tìm thấy trong cộng đoàn một gia đình mới, và những của cải mới (3,31-35).
Marcô, người rất thực tế, đã chêm “những cuộc bách hại” vào trong chuỗi phần thưởng được hứa hẹn (29), vì ý nghĩa tương tư những gì trước đó Chúa Giêsu tuyên bố: “Kẻ nào đánh mất mạng sống vì Thầy và vì Phúc âm thì sẽ được cứu” (8,35).
Có lẽ Marcô nhấn mạnh ý tưởng trên nên thêm một lời Chúa nói (31) không mấy ăn nhịp vào đề tài Nước Trời và Của cải. Quả thật, các Kitô hữu bị bách hại được liệt vào hạng người rốt trong xã hội, họ được hứa hẹn sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi tình cảnh hiện tại của họ: “Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." (31).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu Chúa đã dành cho chúng con, để có thể dấn thân theo Chúa cách trọn vẹn hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét