Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

THẦY LÀ ĐẦNG KITÔ

THỨ NĂM TUẦN THỨ VI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 27-33
LỜI CHÚA : Mc 8, 29
“Người lại hỏi các ông: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô trả lời: "Thầy là Đấng Ki-tô."
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu đưa các môn đệ đến vùng Xêdarê Philipphê, nằm tít mạn bắc, gần dòng sông Giođan và chân núi Hermon. Đây là một vùng xa xôi giữa miền đất dân ngoại (c.27a).
Dọc đường, Chúa Giêsu thăm dò thử ý kiến của dân chúng, và cả các ông nữa, hiểu Ngài là ai. Dân chúng liệt Ngài vào hàng một vị Mêsia (c.28), nhưng vẫn còn lờ mờ như người mù Bethsaiđa mới được chữa lần thứ nhất (8,24). Điều này cũng có giá trị vì đó là bước đầu của đức tin. Tuy nhiên, nó còn rất xa vời với chân lý.
Với các môn đệ thì Phêrô đáp: "Thầy là Đấng Ki-tô". Đây là lời tuyên xưng đức tin rành mạch. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai điều này, vì Ngài thấy dân chúng chưa biết đúng căn tính và sứ mệnh của Ngài.
Bấy giờ Chúa bắt đầu một giáo huấn đích thực và mới mẻ, rằng Ngài là Đấng Mêsia sẽ chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại (c.31). Đây là mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của họ.
Phêrô mặc dù tin Thầy là Đấng Kitô, nhưng ông cũng không thoát ra khỏi ý niệm trần thế như dân chúng. Người ta tin Đấng Kitô có quyền năng xua đuổi ngoại xâm và làm cho đất nước thịnh vượng. Đấng đó chiến thắng, đau khổ và sự chết không làm gì được Ngài. Phêrô đã ngăn cản Chúa (c.32b).
Chúa Giêsu buộc phải thiêu hủy giấc mộng vu vơ của các ông và đưa các ông vào lại chính lộ, trở về chính Ngài: “tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (c.33b).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chúng con nguyện đi theo con đường Chúa đã đi, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét