CHÚA NHẬT THỨ VIII – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 6, 24-34
LỜI CHÚA : 6, 33
“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.”
SUY NIỆM :
Trang tin mừng này như một bản văn tranh luận, nêu hai vấn đề nền tảng: mạng sống và thân xác (25), khiến dẫn đến cùng đích của sự tôn thờ: Thiên Chúa hay Tiền Của (24).
Trước tiên mạng sống và thân xác, ta chắt chiu, sùng ái cái nào? Nhắm chọn thứ nào trong hai: lương thực hay trang phục? Chúa Giêsu bảo đừng lo chuyện đó, Ngài đưa ví dụ: chim trời không gieo, không gặt, không tích lũy mà được Thiên Chúa dưỡng nuôi huống hồ quý giá như con người (26). Và suy cho cùng, lo lắng nào được gì, chẳng kéo dài cuộc đời ra thêm tí nào (27).
Còn chuyện y phục, Thiên Chúa lo liệu y trang đẹp đẽ cho loài hoa, chúng cũng trở thành chất đốt thôi, vậy làm sao Ngài bỏ quên môn đệ được (28-30). Trút hết những nỗi lo đi, dân ngoại không biết Thiên Chúa nên họ lo lắng những thứ đó, còn người tín hữu chỉ lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (31-33).
Nếu môn đệ chú tâm vun xới cho mình của cải vật chất trần gian, họ sẽ mất lòng khao khát Nước Trời và không còn tin cậy Thiên Chúa, Đấng hằng mong chờ đón họ vào Vương Quốc Ngài để hưởng cuộc vĩnh cữu. Có thái độ xác tín như thế mới giúp họ chọn lựa cụ thể trong cuộc sống hằng ngày tốt đẹp.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Chúa Tể duy nhất của cuộc đời chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét