THỨ HAI TUẦN THỨ VI –
THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU
KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 8, 11-13
LỜI CHÚA : Mc 8, 12
“Người thở dài não
nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông
biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.”
SUY NIỆM :
Sứ mệnh thôi thúc
Chúa Giêsu đi đến những nơi khác chứ không dừng ở lại phép lạ hóa bánh ra nhiều.
Lúc này Ngài đã trở về mạn tây hồ Tibêria trong lãnh thổ Israel.
Lẽ ra Chúa Giêsu đã
có thể đàm đạo thẳng thắn và tử tế với người biệt phái, nhưng hễ cứ gặp họ là
xung đột lại xảy ra. Lần vừa rồi thì liên quan đến các truyền thống truyền khẩu
của họ (7,1-13), còn lần này thì liên quan đến phép lạ từ trời mà Marcô đã nói
rõ ý của họ là để thử Ngài (c11b) .
Hậu cảnh của cuộc
tranh luận này mang dấu vết Kinh thánh. Nơi hoang mạc trong cuộc Xuất hành xưa
kia, dân Israel đã không ngừng “thử thách Thiên Chúa” bằng yêu sách hết phép lạ
này đến phép lạ khác càng lúc càng lớn (Xh16,1-36).
Những biệt phái này có vẻ tương tự.
Chúa Giêsu làm phép
lạ để biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa, loan báo dấu chỉ của Nước Trời, và kêu
gọi lòng tin nơi con người. Ngài không làm theo kiểu phô trương cảnh ngoạn mục
như trước cơn cảm dỗ của ma quỷ (Mt 4,1-11). Chúa cũng không làm phép lạ cho
những kẻ hoài nghi, cứng lòng tin. Vì thế Ngài sẽ không cho họ phép lạ nào cả (c.12b).
Tuy nhiên, khi tuyên
bố như vậy không có nghĩa từ nay Chúa không còn làm phép lạ nữa, mà chỉ có nghĩa
là Ngài sẽ không đếm xỉa tới những kỳ vọng kiêu căng của tâm trí loài người.
Người môn đệ theo
Chúa trong đức tin ghi nhớ bài học này.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin uốn nén
lòng trí chúng con theo đúng ý Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét