Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

TRỪ QUỶ DỮ CẦN CÓ ĐỨC TIN VÀ CẦU NGUYỆN

THỨ HAI TUẦN THỨ VII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9, 14-29
LỜI CHÚA : Mc 9, 29
" Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ cầu nguyện mới trừ được thôi."
SUY NIỆM:
Trình thuật kể lại câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ lần thứ tư cho một bé trai. Ban đầu, dưới chân núi chín ông còn lại bất lực không trừ được quỷ, còn Chúa và ba môn đệ đang đi xuống. Sự thất bại này làm cho đám đông vây quanh để nghe các kinh sư tranh luận cùng các ông (c.14).
Thấy vậy Chúa Giêsu hỏi các môn đệ đang tranh luận với họ điều gì (5). Người đàn ông lạ nhanh nhẹn trả lời: "Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy“, và mô tả tình trạng bệnh của em, ông đã nhờ các môn đệ nhưng họ không trừ nổi (18).
Chúa Giêsu phải cắt nghĩa cho mọi người về sự bất tài của môn đệ. Họ đã không lãnh nhận từ Ngài quyền trừ quỷ đó sao (6,7-13). Chúa quở trách các ông cũng là quở trách dân Do thái về sự cứng lòng tin vào Thiên Chúa (c.19a). Ngài ước mong tất cả họ hãy tin vào bản thân Ngài, sự Dữ đã chuốc lấy thảm bại. Và Ngài sẽ chữa lành đứa bé (c19-20).
Khi gặp Chúa thì người cha xin Ngài chạnh lòng cứu giúp nếu Ngài có thể (22). Trước lời cầu xin não lòng này làm sao Chúa không thương tâm. Tuy nhiên, Ngài muốn được nhìn thấy niềm tin rõ rệt hơn nữa (c.23). Lập tức, ông tuyên xưng, xứng đáng được Chúa giải thoát, và Ngài đã chữa nó (c.24-27).
Về đến nhà các môn đệ hỏi vì sao họ không trừ được. Chúa cho biết để khuất phục loại quỷ dữ này các ông không được lơ là, phải cầu nguyện (28-29). Một lần nữa Chúa đã ban cho luật sĩ và những người cứng lòng một bằng chứng về lời giảng dạy, và bản thân Ngài biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và giúp chúng con chú trọng cầu nguyện hằng ngày để có thể chu toàn bổn phận của mình, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét