CHÚA NHẬT THỨ VII – THƯỜNG NIÊN – NĂM A
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 5, 38-48
LỜI CHÚA : Mt 5, 48
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
SUY NIỆM :
Bốn phản đề được minh diễn về đức công chính mà Chúa Giêsu mời gọi ở Chúa nhật tuần trước, hôm nay diễn thêm hai phản đề nữa để hướng mục đích tối hậu là nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.
Phản đề thứ năm đề cập đến sự xung đột và đến nạn nhân sau rốt của những ác nhân này. Đúng ra luật đáp trả (Xh 21,24) nhằm giới hạn sự báo oán và đánh giá đền bù đúng mức khi bị xúc phạm: Mắt đền mắt; răng đền răng (38).
Song điều này đúng cho của cải vật chất và tài chính hơn; còn Chúa Giêsu đưa ra một giải pháp triệt để: “ đừng chống cự lại kẻ ác “ (39). Chúa Giêsu không giơ má phải hay đưa ào ngoài đâu. Ở đây Ngài muốn nói rằng “đáp lễ đúng mức” không phải giải pháp ổn thỏa cho mọi sự, trái lại, đó là khởi đầu cho một phản ứng bạo động dây chuyền kéo theo sau đó không dừng (c.39-42).
Phản đề cuối cùng, “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi“ có vẻ ám chỉ những kẻ bắt bớ và bách hại đạo Chúa. Đây đích thực tình yêu của Thiên Chúa, Ngài ban ơn lành nuôi sống mọi người kể cả phản bội Ngài. Một ví dụ rất đẹp ánh mặt trời hay cơn mưa tươi mát đổ xuống, không có sự phân biệt hay loại trừ người nào dù lành hay dữ, công chính hay bất lương (c.45-46).
Không thực hiện những điều dạy trên, không thể làm con Chúa xứng đáng, và việc trở nên hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là chuyện còn rất xa vời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con thì hành đúng tình yêu của Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét