Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

DÂNG CHÚA GIÊSU VÀO ĐỀN THÁNH – LỄ NẾN

NGÀY 2 THÁNG 2
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 2, 22-40
LỜI CHÚA : Lc 2, 30-32
“30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” 
SUY NIỆM :
Đức Maria và thánh Giuse là người tuân giữ luật Môsê, được nhắc đến ba lần trong phần mở đầu (c.22-24). Lên Giêrusalem, các ngài thi hành ngay cả những điều không bắt buộc: dâng em bé Giêsu cho Thiên Chúa.
Không có thành viên nào thuộc hàng tư tế cũng như nghi lễ được nêu, chỉ có ông Simêon, người được cho là công chính và sùng đạo, Thánh Thần hằng ngự trên ông, thúc đẩy ông lên đền thờ chính vào lúc cha mẹ đem Hài Nhi đến. Ông bồng ẵm trên tay và chúc tụng Thiên Chúa: công bố một bài ca ngợi (c.29-32), và một bài sấm ngôn (c.34-35).
Bà cụ tiên tri Anna cũng có mặt đúng lúc. Bà không mang lại mặc khải nào mới. Tuy nhiên, bà như tiếng chuông vang vọng báo cho những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Israel (c.36-38), một tin vui mừng mà ngàn dân mong đợi đã đến.
Như lời cụ tiên tri Simêon, Chúa Hài Nhi Giêsu là Đấng cứu độ và là ánh sáng cho muôn dân (c.30-32). Một lần nữa Thiên Chúa đã tỏ mình tại thánh điện của Ngài.
Thế gian mù lòa trong đêm tối, nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa vẫn tiềm ẩn bên cạnh con người. Ngài vẫn tỏ hiện mình ra hằng ngày cho mọi người, nhất là những ai có tâm hồn khiêm hạ, hiền từ, đạo đức, khám phá đón nhận, để được hưởng ơn cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, là nguồn ánh sáng, xin biến đổi chúng con thành những ngọn nến tình yêu chiếu giãi và sưởi ấm lòng người, để họ nhận biết Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét