Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

ĐẠO CHÚA – ĐẠO “TÌNH YÊU”.

THỨ SÁU TUẦN XX – THƯỜNG NIÊN
THÁNH PIÔ X, GIÁO HOÀNG.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 22, 34-40
Lời Chúa : 22, 37-39
“Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”
Suy Niệm :
Luật Do thái gồm có 613 điều răn. 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê?” (c. 36). Đức Giêsu đã trả lời bằng một câu trong kinh Shema, kinh mà người Do thái phải đọc mỗi ngày. “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, với tất cả trái tim ngươi, tất cả linh hồn ngươi, tất cả trí khôn ngươi” (Tl 6, 5). Và Ngài còn thêm một điều răn thứ hai nữa (c. 39). “Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Tất cả Luật Môsê nằm trong hai điều răn đó. Tóm gọn: mến Chúa yêu người.
Tình yêu chỉ nói thôi là đã khó rồi. Theo tự nhiên ta chỉ yêu những điều tốt đẹp, vậy mà lắm khi giữ không được. Thực tế trong đời, ta có nhiều lý do để ghét nhau hơn lý do để yêu nhau.
Tình yêu mà đạo Chúa đòi hỏi là tình yêu với cả trái tim, cả linh hồn và cả trí khôn, nghĩa là yêu cách trọn vẹn. Chúa Giê-su trong lời rao giảng và bằng cả cuộc đời Ngài nói rõ thêm tình yêu là phục vụ, hiến thân, chết cho người yêu, yêu cả kẻ thù.
Người Kitô hữu từ trong ý nghĩ, lời nói và việc làm sống đúng với nghĩa tình yêu. Nếu ta không thực hiện được như vậy, vi phạm luật Chúa rồi.
Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con yêu Chúa và yêu người trên hết mọi sự. Xin cho chúng con trái tim yêu thương của Chúa, và xin loại bỏ những gì nghịch lại với tình yêu ra khỏi lòng chúng con, để đem đến hạnh phúc cho mọi người và xứng đáng làm con Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét