Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

ĐỜI CÓ CHÚA

THỨ BA TUẦN XXII - THƯỜNG NÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LUCA 4, 31-37
Lời Chúa : 4, 35
“Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: "Hãy câm đi và ra khỏi người này".
Suy Niệm :
Thánh Luca tường thuật Chúa Giê-su đang giảng dạy tại hội đường thành Capharnaum, xứ Galilêa vào ngày Sabbat. Dân thành rất bỡ ngỡ về giáo lý và lời của Ngài có uy quyền. Tại đó, ma quỷ đang ám một người cũng hoảng hốt:  "Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa"(c.34). Ngài ra lệnh cho nó:"Hãy câm đi và ra khỏi người này".
Chắc chắn ma quỷ biết rõ căn tính của Chúa Giê-su hơn chúng ta. Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện. Trước mặt Ngài thì tội lỗi và bọn cầm đầu tội lỗi là ma quỷ không thể xuất hiện.
Con người trong thế giới hôm nay nhân danh tự do đã loại dần Thiên Chúa và mở đường cho thần ô uế thống trị. Nó hấp dẫn và mê hoặc con người khắp nơi trên mọi lãnh vực cuộc đời: ô uế nơi thân xác, nơi trí tưởng tượng, nơi văn hóa… chi phối cách suy nghĩ và cách cư xử của con người. Ở đâu vắng bóng Thiên Chúa thì nhân phẩm con người bị thiệt hại.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa chí Thánh, xin hãy làm vua ngự trị tâm hồn chúng con, để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm chúng con trở nên thánh thiện, làm sáng danh Chúa trọn đời, Amen.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét