THỨ NĂM TUẦN
XXI - THƯỜNG NIÊN
THÁNH NỮ MÔNICA
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 24, 42-51.
Lời Chúa : 24, 44
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 24, 42-51.
Lời Chúa : 24, 44
“Vậy các con
cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.”
Suy Niệm :
Chúa Giê-su đã
xuống thế làm người cách đây hơn hai ngìn năm. Ngài chịu khổ nạn và chịu chết
trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đang ở cùng Giáo hội nhờ Chúa
Thánh Thần, và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét thế giới trong ngày tận
thế. Chúng ta đang chờ đợi.
Tuy nhiên “hãy
sẵn sàng” còn là tâm tình của Kitô hữu để đón nhận cái chết xảy đến bất ngờ cho
mình phải trở về trình diện với Thiên Chúa, trả lẽ về cuộc đời mình đã sống nơi
dương thế này.
Trong kinh tin
kính, chúng ta còn tuyên xưng Thiên Chúa phán xét kẻ sống và kẻ chết, có nghĩa hiện
tại Ngài cũng đang phán xét hành vi của chúng ta.
Chúa Giê-su mời
gọi mọi người sống làm người công chính, không làm người giả hình. Nếu không chúng ta
sẽ cùng chung số phận với họ: “ở đó sẽ khóc lóc nghiến răng” (c.51).
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin
cho mỗi người chúng con luôn trung thành với lời Chúa, chu toàn bổn phận mình
trong giây phút hiện tại, đón chờ Chúa đến, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét