THỨ TƯ TUẦN XVIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTH ÊU 15, 21-28
Lời Chúa : Mt 15, 28
“Bấy giờ Đức
Giê-su đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào, sẽ được như
vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.”
Suy Niệm :
Trước tiên,
Thiên Chúa cứu độ tất cả mọi người. Trong Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêu thuật
lại một cuộc đối thoại ngắn của Chúa Giê-su với người phụ nữ Canaan ngoại đao.
Thoạt đầu Chúa có vẻ hờ hững, không quan tâm đến lời cầu xin của bà (c.23). Sau
có các môn đệ cầu giúp thì Ngài tỏ bày sứ mệnh của Ngài chỉ đến với chiên lạc
nhà Israel thôi (c.24). Bà tiếp tục cầu xin thì Ngài trả lời một câu nghe rát mặt
(c.26). Cuối cùng Ngài cũng phải thốt lời khen và chữa con bà khỏi bệnh (c.28).
Tuy nhiên, theo
nội dung và tình tiết câu chuyện, có lẽ Chúa muốn cho mọi người thấy đức tin mạnh
mẽ của bà đã nói đúng danh xưng Chúa: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít…” (c.22). Đồng
thời Ngài cũng phá đổ quan niệm miệt thị của giới giáo quyền và dân Do Thái thời
bấy giờ coi dân ngoại là chó và họ không được hưởng cứu độ, chỉ có dân tộc Do
Thái mà thôi. Sự kiện này là một trong những cách Chúa Giê-su công bố ơn cứu độ
dành cho toàn dân, cho mọi người mà sai các môn đệ tiếp tục thực hiện sau này.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, đức
tin và lòng khiêm nhường của người phụ nữ Canaan là khuôn mẫu cho tâm tình dân
ngoại có cả chúng con, cần có để được hưởng ơn cứu độ. Xin Chúa dũ lòng thương
xót chúng con, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét