Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

NĂM CÔ TRINH NỮ KHÔN NGOAN

THỨ SÁU TUẦN XXI - THƯỜNG NIÊN
Thánh Augustinô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTH ÊU 25, 1-13. Lời Chúa : 25, 6 "Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người". Suy Niệm : Dụ ngôn Nước Trời và mười cô trinh nữ cầm đèn đón chàng rể, năm cô khôn ngoan mang theo dầu và đèn cháy sáng trên tay lúc chàng rể đến được đón vào, năm cô còn lại thì bị khước từ. Qua dụ ngôn cho ta thấy mỗi Kitô hữu là một ngọn đèn, nhưng chỉ chu toàn lề luật, đi lễ, đọc kinh nguyện sáng tối … chưa đủ thắp sáng cho đời. Người Kitô hữu đích thực còn nhiệt thành thi hành chân lý Tin mừng: từ bỏ, công bằng, bác ái, yêu thương, vì danh Chúa và mục đích cứu rỗi các linh hồn phải hy sinh phục vụ anh em. Đó là thứ ánh sáng không bao giờ tắt; là loại dầu không bao giờ cạn. Chúa Giê-su nhắc nhở ta Ngài là chàng rể có thể đến lúc bất ngờ. Thật đáng tiếc cho ta, nếu đèn đã hết dầu như năm cô khờ dại trong dụ ngôn.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa dạy chúng con sống đạo bằng trái tim yêu thương và hành động phục vụ. Xin cho mỗi người chúng con cố gắng làm người con đích thực của Chúa để khỏi thiệt hại sự sống đời đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét