Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

TIỆC CƯỚI NƯỚC TRỜI.

THỨ NĂM TUẦN XX – THƯỜNG NIÊN
THÁNH BERNAĐÔ, VIỆN PHỤ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 22, 1-14
Lời Chúa : 22, 9
“Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". 
Suy Niệm :
Bài giảng của Chúa Giê-su hôm nay dành cho các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân (c.1), là giới lãnh đạo Do Thái. Ban đầu quang cảnh bữa tiệc thật rộn ràng, nhưng tình tiết không khí diễn ra không vui gì mấy.
Thực khách được mời đợt đầu không đến dự tiệc, người thì không quan tâm, người đi thăm trại, người đi buôn bán …
Thực khách được mời lần hai dành cho tất cả mọi người. Họ đều đến dự tiệc đông đủ, nhưng có một người không mặc y phục lễ cưới, bị đuổi ra ngoài.
Dụ ngôn diễn tả: Tiệc cưới là Nước trời; Khách mời lần đầu mà từ chối không đến dự là dân Do Thái; Khách mời lần sau là mọi dân tộc; Người không mặc y phục lễ cưới là người không sống đúng lời Tin mừng dạy. Bàn tiệc nước trời dành hết cho tất cả mọi người, mọi thành phần, không phân biệt tốt xấu, cho thấy Thiên Chúa quãng đại và ban hồng ân nhưng không cho mọi người. Tuy nhiên, con người cần đáp trả lời mời của Thiên Chúa cách trọn vẹn mới xứng đáng hưởng niềm vui của tiệc cưới.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng lời mời gọi vào hưởng hạnh phúc nước trời cùng với Chúa, và xin cho nhân loại ngày càng đông đến tham dự tiệc cưới là nhận biết Chúa yêu thương hết thảy mọi người mà đón nhận Tin mừng Chúa, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét