Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

THẦY MỚI CÓ LỜI BAN SỰ SỐNG.

CHÚA NHẬT XXI – THƯỜNG NIÊN – NĂM B
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 6, 61-70
Lời Chúa : 6, 67-68
“Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” 
Suy Niệm :
Sau khi nghe Chúa Giê-su giảng về Thịt và Máu Ngài là của ăn, là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn thì nhiều môn đệ nói với nhau: “Lời này chói tai quá ! ai mà nghe cho nổi” (c,60). “Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa” (c.66).
Không một ai có thể tự xưng mình là vô thần kể cả những người vô thần. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình một tuyệt đối thể. Tuyệt đối thể đó có thể là: phúc thần, tà thần, của cải hay một loài thụ tạo nào khác...
Trong Tin mừng hôm nay Simon Phêrô đại diện cho nhóm mười hai trả câu hỏi Chúa Giê-su: "Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.”
Chúa Giê-su đã khẳng định: “Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt không có ích gì” (c.63).
Lời Chúa mời gọi ta quyết định chọn lựa cuộc sống mình: Sống bằng gì?
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, lời của thánh Phêrô cũng của chúng con thưa với Chúa. Xin cho chúng trung thành theo Chúa đến cùng, Amen.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét