Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

SÓNG GIÓ BIỂN ĐỜI

THỨ BA TUẦN XVIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 14, 22-36
Lời Chúa : 14, 27
“Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". 
Suy Niệm :
Trên thuyền không có Chúa Giê-su, giữa biển trời không gian bóng tối, một phần bữa ăn no nê còn âm vang. Có lẽ bóng tối của trời đất và của ăn vật chất bao phủ tâm hồn các môn đệ, nên các ông không còn nghĩ đến Chúa. Do vậy canh tư Chúa hiện đến các ông tưởng là ma (c.26).
Tâm trạng của các môn đệ trong Tin mừng cũng là chính tâm trạng của mỗi người Kitô chúng ta ngày nay. Đó là hình ảnh thiếu đức tin trong đời sống. Sóng gió biển đời, sóng gió trên cuộc hành trình làm người, làm môn đệ là những ảo tưởng danh vọng, giàu sang, có khi là những thất vọng, éo le cuộc đời đã che khuất hình ảnh Chúa trong tâm trí.
Hãy để Thiên Chúa làm chủ và ngự trị tâm hồn mình: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ". 
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin, và xin đến và cư ngụ trong lòng chúng con luôn mãi, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét