Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

LỄ CHÚA HIỂN DUNG

THỨ NĂM TUẦN XVIII – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 9,2-10
Lời Chúa : Mc 9, 2-3
 “Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.
Suy Niệm :
Chúa Giê-su biến hình hôm nay liên quan mật thiết đến cuộc thương khó và sự phục sinh sau này. Ba môn đệ: ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an, diễm phúc được chứng kiến trên núi Tabore là ba ông trong vườn Cây Dầu  (Mc 14,33) và cũng được nhìn thấy Chúa Phục Sinh.
Chúa tỏ mình cho ba ông thấy thần tính của Ngài để củng cố đức tin cho các môn đệ khỏi vấp ngã khi chứng kiến cái chết đau thương nhân tính của Ngài, và xác tin Chúa Sống Lại là sự thật mà các ông thắc mắc ở cuối Tin mừng:Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì” (c.10).
Tin mừng hôm nay đã làm thay đổi toàn diện cách nhìn về con người và cuộc đời, chính bản thân cũng như tha nhân. Giống như Chúa Giê-su, mỗi người đều có nhân tính và thần tính, có phần Adam và phần Thiên Chúa.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sống theo thần khí để trở nên giống Chúa, đồng thời Chúa cũng đặt để chúng sống với thế gian. Xin giúp chúng con chu toàn hai sứ mạng này hoàn hảo và tốt đẹp, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét