THỨ BA TUẦN XXI – THƯỜNG NIÊN
THÁNH LUY IX,
VUA NƯỚC PHÁP, THÁNH GIU-SE CALASANZ, LINH
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 23, 23-26
Lời Chúa : 23,
“Các ngươi nộp
thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn
trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ
qua”.
Suy Niệm :
Bài Tin mừng
hôm nay Chúa Giê-su đặc biệt cảnh tỉnh giới Luật sĩ và Biệt phái, là giới lãnh
đạo của Do thái, sống giả hình.
Giả hình đồng
nghĩa giả dối, ngược lại với sự trung thực. Giả hình có hai khuôn mặt, bên
ngoài tốt, bên trong xấu. Giả hình phát xuất từ sự yếu kém nhân cách, không dám
nhận trách nhiệm hành vi, việc làm của mình. Giả hình thích háu danh, ưa khoe
khoang, ngại gian khó và sợ sự thật. Giả hình chú trọng hình thức bên ngoài hơn
cốt tủy bên trong, trọng về thân xác hơn linh hồn.
Giả hình là
thói muôn đời của con người, giới lãnh đạo vấp nhiều hơn, nhất là giới lãnh đạo
tinh thần đạo đức để bù lại, để lấp đầy sự trống rỗng, nếu không muốn nói là sự
dơ bẩn, sự độc ác trong tâm hồn.
Trở về lòng
mình để nhìn nhận chứa đầy ắp sự tham lam, ích kỷ, gian dối, thèm muốn vô độ quả
là một điều khó làm, không dễ dàng chút nào, nhưng Chúa Giê-su mời gọi mọi người
sống công bình, nhân từ, lòng tin và sự tinh tuyền. Hãy để Thiên Chúa ngự trị làm
chủ trong tâm hồn.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin đừng
để chúng con đui mù con mắt tâm hồn. Xin ban ơn can đảm để chúng con chấp nhận
sự thật xấu xa tội lỗi của mình, sớm biến đổi trở thành người con thánh thiện tốt
lành như Chúa muốn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét