THỨ HAI TUẦN
XIX - THƯỜNG NIÊN
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 12, 24-26
Lời Chúa : Ga 12,26
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 12, 24-26
Lời Chúa : Ga 12,26
“ Ai phụng sự Ta, hãy theo
Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn
vinh nó".
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay rất vắn gọn, nhưng rất tuyệt vời, đã
phát họa lên trọn vẹn cuộc đời người Kitô hữu.
Chúa Giê-su chiêm niệm cuộc đời hiến thân làm giá cứu chuộc để
phục vụ cứu rỗi nhân loại qua hình ảnh đơn sơ gần gũi với con người là hạt lúa
giống. Hạt giống được gieo vào lòng đất phải tự hủy mình đi thì mới mọc thành
cây lúa và trổ nhiều bông hạt (c.24).
Chúa Giê-su đã ví mình như hạt lúa giống, đã được gieo vào thế
gian. Ngài đã từ bỏ ngang hàng với Thiên Chúa, xuống thế làm người, mang thân
phận yếu hèn, bị chê bai, chống đối, kết án và chết trên thập giá.
Muốn phục vụ đòi buộc con người tự hiến thân. Muốn hiến thân
điều kiện duy nhất là phải chết. Chết là tột đỉnh của sự từ bỏ. Có từ bỏ mới có
khả năng phục vụ.
Không giống như người chiến sĩ hiến thân phục vụ tổ quốc, tổ
quốc ghi ơn nhưng người chiến sĩ không còn; Chúa Giê-su nói: “ Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ
ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, hạt giống lời Chúa gieo vào tâm chúng con hãy con
nguyên vẹn, chưa thối đi để đâm sâu bén rể. Xin cho chúng con dám chết đi tính
hư tật xấu để phát triển nhân đức sinh lợi cho linh hồn chúng con và cho cả
linh hồn anh em nữa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét