Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

VÌ CÁC CON THIẾU LÒNG TIN

THỨ BẢY TUẦN XVIII – THƯỜNG NIÊN.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 17, 14-19
Lời Chúa : 17, 19
“Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: 'Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia', thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được".
Suy Niệm :
Thánh Matthêu thuật lại có một người xin Chúa Giê-su chữa bệnh phong cho con trai ông. Ông đã xin các môn đệ nhưng họ đã không chữa được mặc dù Chúa đã ban quyền phép chữa bệnh và trừ quỷ. Sau khi Chúa chữa xong, các môn đệ hỏi Chúa tại sao các ông không trị được quỷ ấy.
Hạt cải là loại hạt nhỏ, nhỏ hơn đầu bút bi; quả núi là vật khổng lồ. Chúa dùng hai hình ảnh tương phản, sinh động nói lên sức mạnh của lòng tin. Lòng tin mạnh mẻ là lòng tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Chúa. Lòng tin yếu kém mà Chúa đã trách các môn đệ vì còn vướng nhiều tảng núi mang trong bản thân: kiêu căng, ngạo mạng, tự mãn, khinh miệt tha nhân, thiếu trông cậy vào Chúa đã làm cho các ông không thể trừ quỷ ám người bệnh này. Phải đợi Chúa ở với các ông đến Phục sinh về trời đức tin mới mạnh mẻ làm thay đổi cả thế giới được.
Thế giới ngày nay đã đặt lệch lòng tin. Họ tin vào các thụ tạo hơn là tin vào Đấng Sáng Tạo. Tin vào những điều tạm bợ hơn tin vào giá trị vĩnh cữu.
Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con thắp sáng tin mừng cứu độ của Chúa trong thế giới tràn ngập tội lỗi này, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét