Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

CON TIM THƯƠNG XÓT

THỨ NĂM TUẦN XIX - THƯỜNG NIÊN
Thánh Pontianô, Giáo hoàng, tử đạo; Thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 18, 21 - 19, 1.
Lời Chúa : Mt 18, 33
“Sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?".
Suy Niệm :
Tin mừng hôm nay Chúa Giê-su dạy tha thứ lỗi lầm của anh em, tha đến vô cùng, tha hết.
Chúa đưa ra hình ảnh minh họa thực tế, khá lý thú. Một người vừa là con nợ của ông vua với món nợ khổng lồ, cũng vừa là chủ nợ của người bạn với số tiền nhỏ. Anh và bạn cả hai đều giống nhau là không có khả năng trả, và có cùng lời van xin khất nợ, nhưng ông vua động lòng thương đã tha nợ cho anh, còn anh thì bắt người bạn mình bỏ tù chỉ vì anh không có lòng thương xót bạn.
Nhân vô thập toàn; con người thì hữu hạn, nên trong cuộc đời này chúng ta đều là con nợ của nhau. Hé mở Nước Trời, Chúa Giê-su mời gọi con người đi sâu vào tình yêu, vào trái tim bao la Thiên Chúa. Tình yêu đòi hỏi có sự tha thứ, và chỉ có thể tha thứ khi con tim biết động lòng thương xót.
Thế giới ngày nay rất cần một trái tha thứ, vì có quá nhiều mối thù giữa các màu da, sắc tộc, chủ nghĩa, tôn giáo …
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, giữa thế giới đề cao và chạy theo quyền lực, vụ lợi, gây quá nhiều tai ương cho nhân loại. Xin cho chúng con trái tim Chúa yêu thương tha thứ và âm thầm phục vụ hạnh phúc cho tha nhân, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét