Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

DÁNG VẺ CÔNG CHÍNH

THỨ TƯ TUẦN XXI – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 23, 27-32
Lời Chúa : 23, 31
“Vì thế, các ngươi tự chứng thực các ngươi là con cháu những kẻ đã giết các tiên tri.” 
Suy Niệm :
Hôm nay Chúa Giê-su tiếp tục nói về thói giả hình của giới luật sĩ và biệt phái qua hai khía cạnh: màu vôi của ngôi mộ và việc xây đắp mộ.
Chúa mượn màu vôi của ngôi mộ nói lên sự ngụy trá mà tất cả chúng ta nổ lực muốn làm cho cái bên ngoài và cái bên trong nên một, hễ ai nhìn thấy bên ngoài đều biết được sâu kín bên trong.
Việc xây đắp mộ các tiên tri xưa là việc của người Pharisêu, họ khẳng định mình không can dự vào việc giết các tri của cha ông họ. Tiếc thay, họ can dự trắng trợn vào việc giết Chúa Giê-su và các ngôn sứ của người trong các cuộc bách đạo sau này. Qua đó cho thấy họ là con cháu của những kẻ đã giết các tri.
Chúa dùng lời lẽ mạnh mẽ này nhắc nhở các Kitô sống đạo theo đúng chân lý Ngài truyền dạy, đừng làm ra vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh mất vẻ đẹp của tâm hồn.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, sự giả hình còn làm cản trở sự phát triển nhân đức, xin cho chúng can đảm dám sống theo sự thật mà Tin mừng Chúa mời gọi,Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét