Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

NGÔN SỨ VÀ HÔN QUÂN.

THỨ BẢY TUẦN XXI - THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH MARCÔ 6, 17-29
Lời Chúa : 6, 18
“Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình".
Suy Niệm :
Bài Tin mừng hôm nay Giáo hội muốn nói lên sứ mệnh ngôn sứ của Thiên Chúa, cụ thể Gioan Baotixita hay còn gọi là Gioan Tẩy giả, làm chứng nhân rao giảng, ngăn cản sự tội lỗi, cứu vớt linh hồn sống trong tội, trung thành với sự thật, mặc dù phải trả giá bằng cái chết.
Tuy nhiên, ta cũng tìm hiểu kinh nghiệm của vị vua Hêrôđê để làm bài học.
Trước tiên, ông phạm tội loan luân là lấy chị dâu mình, nhưng lương tâm vẫn tỉnh táo vì còn kính nể, nhận biết Gioan Tẩy giả là chính trực và thánh thiện, có bối rối cũng vui lòng nghe, mặc dù ông đã bắt giam ngôn sứ.
Thứ đến, ông thiếu chín chắn thề hứa dại dột với Salômê, cô con gái Hêrôđia khiêu vũ trong bửa tiệc: “Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được” (c. 23). Bối cảnh lúc này là có nhiều thực khách quan trọng, bầu khí vui nhộn, vẻ đẹp quyến rủ của điệu vũ, rượu đã ngà ngà, cái tôi đầy quyền lực, sĩ diện hão, sợ đứa cháu gái buồn, sợ bà Hêrôđia nổi giận, tất cả đã khiến ông phạm tiếp tội sát nhân.
Ông bà ta nói: “Trung ngôn nghịch nhĩ” nó chỉ đúng những chuyện nhỏ, hay chính xác chỉ đúng cái hiện tượng. Phản ứng lại với sự thật thường với kẻ yếu là sợ sệt; với kẻ mạnh là trả thù.
Cầu Nguyện :

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quý trọng lời nói sự thật, vì đó là con đường gần nhất đến với Chúa, cũng xin loại bỏ tất cả gian dối ra ngoài, vì đó là cửa ngõ cho tội lỗi và ma quỷ nhập vào, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét