Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

CUỘC GẶP GỠ KỲ THÚ

THỨ HAI TUẦN XXI - THƯỜNG NIÊN
THÁNH BA-TÔ LÔ MÊ Ô ,TÔNG ĐỒ , LỄ KÍNH.
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 45-51
Lời Chúa : 1, 49
“Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". 
Suy Niệm :
Thánh Batôlômêô tông đồ còn có tên là Nathanael, quê xứ Cana, nơi Chúa Giê-su làm phép hóa nước thành rượu. Ông là con trai ông Tôn-mai, sống bằng nghề chài lưới..
Trong cuộc tuyển chọn nhóm mười hai tông đồ, Batôlômêô là người đến gặp Chúa trước qua sự giới thiệu của thánh Philípphê, và cuộc gặp gỡ hết sức thú vị, mặc dù tâm lý ban đầu của Batôlômêô không thắm thiết gì lắm: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" (c.46).
Tuy nhiên, sau khi Chúa nói rõ chân tướng ông, nơi Philípphê rủ ông đến gặp Ngài thì ông nhận ra Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Càng nói chuyện, hai tâm hồn càng rộng mở và càng thấm thiết. Chúa nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." (c.51).
Gặp gỡ Chúa, học hỏi lời Chúa, phát triển mối tình thân thiết với Chúa là tiến trình ơn gọi và đời sống của thánh Batôlômêô tông đồ, và cũng là của mỗi người Kitô hữu.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa, xin loại bỏ thành kiến sai lầm trong chúng con, đã làm cản trở lòng yêu mến Chúa và anh em. Xin cho chúng con chăm lo học hỏi lời Chúa, và luôn gắn bó mật thiết với trong đời sống chúng con, Amen.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét