Thứ Ba, 18 tháng 8, 2015

ÔNG CHỦ TỐT LÀNH

THỨ TƯ TUẦN XX – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH MATTHÊU 20, 1-16a.
Lời Chúa : 20, 15
“Nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?"
Suy Niệm :
Để làm sáng tỏ câu trả của Chúa cho các môn đệ ngày hôm qua từ bỏ mọi sự theo Chúa sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Hôm nay Chúa đưa ra dụ ngôn ông chủ tốt lành và người thợ làm vườn nho. Cho thấy như sau:
Thứ nhất, ông chủ mời gọi họ đi làm.
Thứ hai, người thợ được mời có 5 hạng: từ sáng sớm, giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín và giờ thứ mười một, tất cả đều trả một đồng như nhau.
Thứ ba, ông giữ đúng công bằng với người làm đầu tiên, và ông quãng đại với những người làm cuối cùng.
Thứ tư, người thợ làm theo thỏa thuận, không có công trạng gì trước ông chủ.
Cuối cùng, ông chủ còn nhấn mạnh kẻ sau hết sẽ trở nên trước hết và ngược lại.
Dụ ngôn ngắn ngủi nhưng cho thấy toàn bộ chương trình cứu độ bắt đầu từ Adam, đến Noê, Abraham, các ngôn sứ, và cuối cùng là các tông đồ hay là những người tin vào tình yêu của Thiên Chúa sau này như chúng ta.
Nước Trời là phần thưởng cho những người được cứu độ, do sự tốt lành và lòng thương xót Chúa chứ không do công trạng của con người.
Cầu Nguyện :
Lạy Chúa nhân lành, xin loại bỏ tất cả tính ganh tị ra khỏi lòng chúng con, và xin cho chúng con vui mừng với những người được Chúa thưởng ban họ thịnh lợi phần hồn cũng như phần xác, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét