THỨ BA TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH GIOAN KIM KHẨU, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 7, 11-17
LỜI CHÚA : Lc 7, 14-15
“Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: “Này người thanh niên tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.”
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay thánh Luca thuật lại Chúa Giêsu làm phép lạ cho anh thanh niên con của bà hóa thành Na-in chết, người ta khiêng đi chôn, sống lại. Tuy nhiên điểm chính không phải do anh còn trẻ, không phải sự chết hay sự sống lại, nhưng do nỗi thống khổ và sự cô đơn của bà góa mất con.
Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi buồn của người mẹ góa không nơi nương tựa. Dường như bà cũng đang dần chết trong sự hao mòn. Ngài không chờ đợi lời cầu xin. Chúa sờ vào quan tài như ra dấu hiệu cho người khiêng dừng lại, rồi nói: “Này người thanh niên tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”.
Đứa con trai duy nhất của bà góa sống lại cũng như chính tinh thần bà được sống lại. Sự việc kỳ diệu không những làm cho hai mẹ con bà mà cho cả hai đoàn người (một bên người đi theo Chúa; một bên người đưa tang) tràn trề hân hoan, vui mừng tôn vinh Thiên Chúa.
Sự kiện con trai bà hóa thành Na-in được Chúa Giêsu cho sống lại cũng chính là hình ảnh loan báo tâm điểm của Kitô giáo. Nhờ sự chết và sống lại của Chúa Giêsu mà tất cả nhân loại được giải thoát khỏi sự chết muôn đời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin ban cho chúng trái tim rộng mở, biết chạnh lòng trước những nỗi đau khổ, để chia sẻ vật chất cũng như tinh thần, với những người anh em chung quanh, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét