Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

TIN VÀO NGƯỜI SẼ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

NGÀY 14 – 9. LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 3, 13-17
LỜI CHÚA : Ga 3, 14-15
“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” 
SUY NIỆM :
Mở đầu tin mừng Chúa Giêsu khẳng định Ngài là Đấng mạc khải duy nhất từ trời xuống (c.13). Không ai có thể hiểu biết đích thực về Thiên Chúa cho bằng sự hiểu biết do Đấng từ trời.
Từ dòng lịch sử xuyên suốt của Israel, dân Thiên Chúa chọn, Chúa Giêsu cần phải hoàn tất mọi điều kinh thánh loan báo. Con rắn được giương cao trong sa mạc (Ds 21,4-9), đã cứu thoát người Do thái bất trung khỏi phải chết, là dấu chỉ ơn cứu độ, là hình ảnh Chúa Giêsu sẽ phải bị treo lên trên thập giá mới mang lại ơn cứu độ cho loài người.
Sự chết đe dọa dân tộc do sự cứng lòng tin. Dân Do thái được cứu độ không bằng nghi thức phù phép, mà bằng nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng, đó là đức tin vào Thiên Chúa, vì ơn cứu độ do Thiên Chúa mà có.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (c.16). Việc nhập thể chính là sự biểu lộ tình yêu mà đỉnh cao là thập giá. Thập giá là nơi phơi bày tình yêu của Thiên Chúa cho những kẻ tin vào Ngài sẽ được cứu độ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho tình yêu thánh giá khắc sâu vào tâm hồn để chúng con yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét