THỨ TƯ TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
Thánh VENCESLAÔ, tử đạo, Thánh LAURENSÔ RUIZ và các
bạn, tử đạo
TIN MỪNG CHÚA GIÊ SU KIT Ô THEO THÁNH LUCA 9, 57-62
LỜI CHÚA : Lc 9, 60
"Đức
Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan
báo Triều Đại Thiên Chúa."
SUY NIỆM :
Bài tin mừng là ba cảnh đối thoại
ngắn, nói lên những nỗi khó khăn nguời môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Cảnh một và ba
giống nhau: tự nguyện theo Ngài; còn cảnh giữa do chính Chúa mời gọi. Tuy nhiên
cảnh một Chúa cho biết trước để định liệu, còn hai cảnh sau thì họ nêu lý do xin
khấc hẹn.
Cảnh một, Chúa Giêsu thi hành ý
Chúa Cha trong đời sống tin thần mà cả đời sống vật chất cũng phó thác trọn vẹn: "Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu". Là người môn đệ mà muốn
sống an vui, ổn định vật chất, lại kèm theo tham vọng thì không thich hợp.
Cảnh hai, người này chính Chúa mời
gọi anh, nhưng anh còn bổn phận của gia đình, của người cha chưa chu toàn, anh
xin về hoàn tất trước đã. Chúa Giêsu bảo điều ưu tiên trên hết là loan báo Nước
Thiên Chúa; còn mọi sự Thiên Chúa sẽ xếp đặt người khác lo, không cần bận tâm
làm gì.
Cảnh ba, người này cũng muốn xin
theo Chúa, nhưng còn bịn rịn tình cảm gia đình xin về từ giã. Chúa nhắc bảo hãy
coi chừng, theo Chúa không phải hưng phấn từ nhiệt tình mà phải do quyết định ý
chí có tính kiên quyết, dứt khoát, không dùng dằn níu kéo bởi tình cảm hay quá
khứ.
Vì không phải là trình thuật về ơn
gọi, văn bản không chú ý đến cách thức người môn đệ đáp trả lại lời mời Chúa
Kitô. Sự thực đó là ba lời ở trung tâm tin mừng, nhưng có lẽ sai lầm khi coi đó
là lời chỉ thị có tính quy luật.
Ở đây Luca đòi hỏi ta phải không
ngừng khám phá ra một cách thức loan báo tin mừng bằng lời nói và việc làm trong
cuộc sống hằng ngày của mình để xứng đáng là môn đệ Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, sứ mạng loan báo tin mừng
là ưu tiên hàng đầu mà Chúa muốn mọi người chú tâm. Xin cho chúng con ý thức
thi hành trong khả năng và hoàn cảnh sống của mình, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét