Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

VÀ MẤY NGƯỜI PHỤ NỮ

THỨ SÁU TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH CORNÊLIÔ (GH-TĐ) – THÁNH CYPRIANÔ (GM-TĐ)
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 8, 1-3
LỜI CHÚA : Lc 8, 1-2
“Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai, 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”.
SUY NIỆM :
Trong công cuộc khai mở Nước Trời, Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người tham gia đóng góp phần mình tùy theo khả năng Chúa ban. Hôm nay thánh Luca giới thiệu nhóm mấy người phụ nữ.
Chúa Giêsu không chọn phụ nữ làm tông đồ. Tuy nhiên vai trò của họ luôn hiện diện bên Chúa và các ông từ rao giảng các làng mạc, đến trên đồi Canvê, việc mai táng Chúa.
Đặc biệt các bà đầu tiên nhìn thấy Chúa Phục sinh và được Ngài sai đi báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Và các bà có mặt cả trong ngày lễ Chúa Thành Thần hiện xuống (Cv.1,14).
Chúa Giêsu tỏ ra tự do và mới mẻ đáng kinh ngạc trong xã hội Do thái lúc bấy giờ khi đem các bà theo nhóm lưu động của Ngài. Ngay cả thời đại ngày nay không thiếu gì người và xã hội vẫn còn rẻ rúng phụ nữ.
Kể cả những người chống đối không bỏ qua bất cứ điều gì chỉ trích Chúa để kết án tử hình, từ những lý do: đầy rượu rồi, nhân danh quỷ sứ trừ quỷ, vi phạm ngày Sabbat, đồng bàn với quân thu thuế và tội lỗi, ăn nói phạm thượng v. v… Tuy nhiên, không ai nói về điểm này.
Trước mặt Thiên Chúa chỉ có sự thánh thiện, và con người mang hình ảnh Ngài. Tội lỗi không thể xuất hiện trước mắt Thiên Chúa; Đàn ông đàn bà, phái mạnh phái yếu là ý niệm của con người.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho những người thành tâm tìm Chúa gặp Chúa, và những người âm thầm phục vụ Chúa và tha nhân ngày càng nhiều, để làm Nước Chúa lan rộng, và thế giới giảm bớt đau khổ, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét