THỨ BA TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 51-56
LỜI CHÚA : 9, 51
“Khi
đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên
Giê-ru-sa-lem.”
SUY
NIỆM :
Một
nhập đề như trên Luca muốn diễn tả tầm quan trọng của Chúa Giêsu hướng đến
trong suốt thời gian thi hành sứ vụ. Chắc chắn Luca không nhắm đến lộ trình địa
lý. Điều chính yếu là Chúa Giêsu đang lên đường, không nơi ở cố định, và tiến về
định mệnh của Ngài, ở Giêrusalem, nơi kinh thành mà trong tư cách ngôn sứ, Ngài
phải chết.
Có một
cản trở không gian và cũng là cản trở tin mừng là Samari nằm giữa, ngăn cách
Gallile với Giuđê và thủ đô Giêrusalem. Khi yêu cầu các môn đệ chuẩn bị cho
Ngài đến Samari (c.52), Chúa Giêsu cũng muốn giao hòa mối thù địch của người Do
thái với dân tộc không còn thuần chủng này, nhưng không thành. Họ không đón tiếp
vì lý do Ngài đi lên Giêrusalem.
Cảm
thấy bất bình, hai môn đệ Giacôbê
và Gioan muốn tỏ cho người ta nhìn nhận sứ vụ của mình là người của Thiên Chúa,
ông nói: “Thưa
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không
?”. Chúa quở trách các ông, và nói: Thầy đến chữa lành chứ không hủy diệt. Rồi
Thầy trò đi tới một làng khác (c. 54-55).
Các
môn đệ không hiểu sứ vụ của Chúa dĩ đành; cũng không hiểu giáo huấn của Ngài:
Yêu kẻ thù.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, xin cho chúng con học theo gương của Chúa, tôn trọng sự trái ý, yêu
thương và không làm trái ngược với lời Chúa dạy, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét