Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG

NGÀY 1 THÁNG 10
THÁNH THERESSA HÀI ĐỒNG GIÊ SU, TIẾN SĨ HỘI THÁNH
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH MATTHÊU 18, 1-5
LỜI CHÚA : Mt 18, 3
"Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”
SUY NIỆM :
Trong một cộng đoàn, quyền lực làm không ít người ham muốn, lại có số khác âm thầm hay công khai ganh tị. Matthêu đã phơi bày lời trần tình của các môn đệ: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? "(c.1).
Không trả lời ngay, Chúa Giêsu đặt một em nhỏ vào giữa các ông như thể một dụ ngôn sống, rồi nói: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời ”.
Ở đây, từ tình huống tranh luận về địa vị lớn bé, Chúa Giêsu chuyển qua tinh thần phải sống. Tâm hồn trẻ thì đơn sơ, trông cậy và phó thác. Điều đáng chú ý là trẻ nhỏ thời Chúa bị khinh bỉ, vì không có địa vị xã hội, không có thể tự quyết, chỉ biết vâng phục người lớn trong mọi sự.
Giờ Chúa mới trả lời: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời" (c.4). Đi xa hơn Chúa nói phải tiếp đón trẻ con và những kẻ mà chúng đại diện như kẻ thấp cổ bé họng, bị xã hội loại ra ngoài phần vì danh Chúa, phần vì Chúa đồng hóa họ như chính Ngài (c.5).
Thánh Theressa đã sống và nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng Chúa dạy.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con tập tành nhân đức khiêm nhường của Chúa, để yêu thương những người khốn khó và yếu kém nhờ lời cầu giúp của thánh Therresa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét