Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

LÀM TÔI CHỦ NÀO

CHÚA NHẬT THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN – NĂM C
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 16, 1-13
LỜI CHÚA : Lc 16, 13
"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."
SUY NIỆM :
Bản thể của tôn giáo nói lên hai điều: Một: tuyệt đối thể, là thần minh tôn thờ. Hai: sự cứu độ.
Đứng trên bình diện tuyệt đối thể, lời Chúa hôm nay cho biết không ai tự xưng mình là vô thần cả, vì nếu không tôn thờ Thiên Chúa thì cũng tôn thờ Tiền Của, coi tiền của là thần minh.
Có lẽ sự sống con người quá mỏng manh nên con người luôn đi tìm một điểm tựa khả dĩ bảo đảm cho sự sống của mình. Khi thấy tiền của có thể dùng trao đổi lương thực thuốc men nuôi sống thể xác, con người có vẻ tin tưởng nâng nó lên bậc thần thánh tôn thờ, vô tình hay hữu ý quên bẵng đi vấn đề chính: ai ban cho sự sống, ai làm chủ sự sống.
Có một điều lẫn quẫn không bao giờ dứt của con người là khi khỏe mạnh bỏ hết sức khỏe ra để đi tìm tiền của, đến khi đau yếu bỏ tiền của ra lại đi mua sức khỏe, cuối cùng cũng không được. Chết. Và cứ như vậy hết người này đến người khác; hết thế hệ này đến thế hệ khác, đến vô cùng. Tiền của đã không mua được sự sống thì làm sao cứu độ được linh hồn.
Qua dụ ngôn người quản gia, Chúa Giêsu dạy cách xử dụng tiền của đời này, phải khôn ngoan chuẩn bị cho tương lai sự sống đời sau, làm cách nào để được Thiên Chúa cứu độ và được anh em đón nhận trên Nước Trời.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, sự sống ở trong tay Chúa, sự cứu độ thuộc nơi Chúa, xin cho cho chúng con biết xử dụng ơn Chúa ban, hầu đem lại cho chúng con và những người chung quanh hạnh phúc muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét