THỨ BA TUẦN THỨ 25 - THƯỜNG NIÊN
Thánh Anrê Kim Têgon,Phaolô Chong Hasang và các bạn,tử đạo.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 8, 19-21
LỜI CHÚA : Lc 8, 21
“Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
SUY NIỆM :
Lời khẳng định mạnh mẽ như một tuyên ngôn, Chúa Giêsu thành lập gia đình mới lớn lao trong lòng thế giới bao gồm tất cả những ai nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn nói đến mối tình thân thiết với Thiên Chúa trong đức tin và hành động.
Chắc hẳn theo nghĩa này, không ai xứng đáng làm mẹ và anh em Ngài cho bằng Đức Maria và các tông đồ. vì đâu có ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành trọn vẹn cho bằng Mẹ Maria. Chúa Giêsu đã khen Đức Maria hai lần làm mẹ: huyết nhục và thiêng liêng.
Và đâu có ai có thể sánh các Tông Đồ, các ngài đã mạnh dạn bỏ nghề nghiệp đi theo Chúa, làm việc cho Chúa, và đổ máu đào hy sinh cho Chúa. Đức Mẹ và các Tông Đồ đã trở nên Mẹ và những người anh em đầu tiên của Chúa.
Chúa Giêsu sẽ không chứng nhận một ai là môn đệ, là anh em trong gia đinh Ngài chỉ vi mang danh Kitô, nhưng phải thực hành lời Ngài để trổ sinh hoa trái. Cuộc sống mỗi người được dệt bằng nhiều hành động yêu thương thì quan hệ giữa ta và Thiên Chúa càng thắm thiết, càng bền chặt.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con học những điều chúng con tin, sống những điều chúng con học, để xứng đáng làm môn đệ Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét