THỨ HAI TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 46-50
LỜI CHÚA : Lc 9, 49
“Ông
Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà
trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo
Thầy."
SUY NIỆM :
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy
các môn đệ lòng khiêm nhường và lòng khoan dung, nhất là những ai nhân danh
Ngài nâng đỡ kẻ bất hạnh bảo vệ cách đẩy lùi sự ác, và bày tỏ lòng từ bi Thiên
Chúa đối mọi người.
Các môn đệ theo Chúa
đã lâu mà vẫn chưa học được đức tính khiêm hạ nơi Ngài, các ông đang tranh luận
xem ai lớn nhất trong nhóm.
Chúa đặt một em
nhỏ bên cạnh và nói:“Ai là người nhỏ nhất trong tất cả
anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất". Đi xa hơn: "Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và
ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”(c.48).
Nghe
vậy Ông Gioan lên tiếng nói: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh
Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con
đi theo Thầy." (c.49). Như vậy là thi hành quyền của các môn đệ đã
lãnh nhận mà người đó thì không được trao.
Chúa
Giêsu bảo:“Đừng ngăn cản họ”. Khi nhân danh Ngài, người ta chỉ có thể trừ quỷ
là nhờ quyền năng và lòng tin vào Ngài mà thôi. Và như vậy họ tiếp tục hoạt động
cứu rỗi của Chúa.
Ngài
yêu cầu có thái độ khoan dung với những người Kitô hữu thuộc cộng đoàn khác, dù
khó khăn cũng phải chấp nhận những công cuộc truyền giáo có chung cùng mục đích.
CẦU
NGUYỆN :
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết mang danh Chúa đi vào đời để rắc gieo niềm vui và
an bình khắp nơi cho mọi người, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét