THỨ BẢY TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 43b-45
LỜI CHÚA : 9, 44
"Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."
SUY NIỆM :
Lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ cuộc khổ nạn của Ngài, chỉ dành cho các ông thôi, và cũng vắn tắt hơn, rằng Đức Kitô Đau Khổ.
Việc rao giảng Nước Trời ở Galiliê chấm dứt. Những đoạn cuối còn lại minh họa cuộc hành trình lên Giêrusalem, Chúa Giêsu đặt biệt giáo huấn cách riêng cho các môn đệ.
Rất cần thiết hơn nữa khi họ tỏ ra không hiểu gì về cuộc khổ nạn đang chờ đợi Thầy mình, cũng như về cuộc sống làm môn đệ chính họ đang đi theo.
Thiên Chúa quyền năng cao cả sắp bị nộp vào tay người đời làm sao hiểu được, trong khi các ông vừa chứng kiến Chúa biến hình trên núi xuống, chưa kể não trạng của các ông: Đức Kitô hùng mạnh giải phóng dân tộc.
Quả thật bí ẩn! Đức Kitô Đau Khổ như Chúa đang dặn dò lắng nghe cho kỹ không có trong ý niệm loài người, vì đó kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Chỉ khi qua trải nghiệm, chứng kiến cuộc thụ nạn chịu chết và phục sinh của Thầy, và nhờ Thánh Thần soi sáng, các môn đệ mới lãnh hội. Và trở thành tông đồ tiếp tục sứ mạng Thầy đi rao giảng Thiên Chúa bị đóng đinh.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm chịu gian khổ đời này và kết hiệp sự đau khổ Chúa xưa trên thập giá để đền tội hầu được ơn cứu rỗi muôn đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét