Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

NHẬN RA ĐẤNG CỨU THẾ

THỨ SÁU TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN
THÁNH PIÔ PIETRELCINA – LINH MỤC
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 9, 18-22
LỜI CHÚA : Lc 9, 20
" Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
SUY NIỆM :
Chúa Giêsu đã tỏ mình cho dân chúng qua lời rao giảng và các phép lạ kèm theo, đặc biệt sau phép lạ hóa bánh ra nhiều. Giờ Chúa muốn nghe họ đã hiểu biết gì về Ngài.
“Thầy là ai ?”. Câu hỏi Chúa đặt ra trước sau hai lần gián tiếp và trực tiếp với các môn đệ: về đám đông, và sau đó chính họ. Có vẻ Chúa cần biết nơi các ông là chính, vì khi biết rõ Ngài thì sự dấn thân của các ông mới trọn vẹn; còn dân chúng để lại cho giáo hội tiếp tục sau này.
Với dân chúng, một số họ nghĩ Chúa là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, hay tiên tri nào đó ngày xưa sống lại. Những câu trả lời đều nói lên sự tôn kính và uy quyền của Chúa nhưng không đúng.
Với các môn đệ, Phêrô, phát ngôn nhân nhóm mười hai thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa", có nghĩa Đấng được xức dầu để làm vua. Đúng câu Chúa mong chờ. Tuy nhiên Phêrô chỉ xưng đúng tước hiệu; còn ý niệm làm vua của Chúa trong ông vẫn là ý niệm của loài người.
Chúa Giêsu cần một cuộc chỉnh đốn lớn trong tâm thức các môn đệ. Ngài bảo họ im lặng, và mạc khải chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Ngài đảm nhận hoàn thành: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy." (c.22).
Luca đặt mạc khải này trong bối cảnh Chúa cầu nguyện. Có lẽ Chúa chuẩn bị cho các ông dễ dàng đón nhận mạc khải hơn là câu trả lời: “Thầy là ai ?”.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con học hỏi để nhận biết Chúa nhiều hơn, và sống xứng đáng người môn đệ Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét