THỨ HAI TUẦN THỨ 25 – THƯỜNG NIÊN
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 8, 16-18
LỜI CHÚA : 8, 16
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.”
SUY NIỆM :
Đạo là sống. Sống – Sống thật – Đắc đạo hay Hư mất. Đó là tiến trình phát triển đức tin và đời sống Kitô giáo mà tin mừng hôm nay trình bày.
Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Ngài ban lời hằng sống cho nhân loại. Những ai tin vào, và sống như Ngài thì cũng trở nên ánh sáng cho mọi người giữa đời. Người tín hữu không thể tuyên xướng lời Chúa rồi sống theo ý riêng mình, chẳng khác nào đốt đèn đem đặt vào chỗ kín (c.16).
Cuộc sống sẽ được phơi bày tất cả dưới ánh sáng, cho dù con người có kín đáo hay khéo léo che đậy đến đâu cũng sẽ bị tiết lộ. Nếu che giấu được chăng chỉ che giấu được ý tưởng; còn lời nói và hành động thì tự nó đã lộ diện ra bên ngoài, nhưng ý tưởng cũng chỉ che giấu được con người chứ không che giấu được Thiên Chúa (c.17).
Lời Chúa phải đem ra thực hành. Càng thực hiện cách trung thành những gì đã nghe, càng đạt tới mức trưởng thành Kitô. Và càng ít thực hiện lời Chúa thì ít trở thành men trong cuộc sống, và sự hiểu biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trở thành trừu tượng, không có hiệu quả trong đời hằng ngày (c.18).
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng học hỏi lời Chúa và thực hành từng ngày để chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, và giống Chúa mỗi ngày một hơn, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét