Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

NGƯỜI MẸ KHỔ ĐAU

NGÀY 15 – 9 . LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI 
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 19, 25-27
LỜI CHÚA : Ga 19, 26-27
“Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà. "Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh."
SUY NIỆM :
Lúc này thân thể Chúa Giêsu đã được treo lên, bề ngoài bị lột trơ trọi không còn gì hết. Dưới chân thập giá ngoài bọn quân lính, có năm người: bốn phụ nữ và một môn đệ Chúa thương mến là Gioan, đứng gần kề.
Ở đây mạc khải đạt đến đích điểm trong cái chết của Chúa, và nhìn thấy điều đó, Chúa Giêsu có thể đặt đúng vị trị mà mẹ Ngài đã khai mào ở tiệc cưới Cana: cộng đoàn của những kẻ được mời cưu mang di sản của Chúa và làm cho nó tồn tại: "Đây là con của Bà; Đây là mẹ của anh". Nói xong điều đó, Chúa Giêsu hoàn tất công trình cứu chuộc của Ngài.
Suy ngắm bảy sự đau khổ của Đức Mẹ: Thời niên thiếu của Chúa Giêsu: lời tiên tri của cụ Simêôn về Con, đưa Con trốn qua Ai Cập, mất Con nơi Đền thờ; Thời rao giảng: cùng Con lên đỉnh Canvê, khi đứng bên Con chịu đóng đinh, hạ xác Con xuống khỏi thập giá, và mai táng Con trong mộ.
Đức Maria, một người được Thiên Chúa chúc phúc vì là Mẹ người Con duy nhất, Đấng cứu chuộc nhân loại. Tuy nhiên, Đức Maria cũng là người đau khổ khôn xiết, không phải do lỗi của Mẹ, mà do Mẹ đã tiếp cận với sự đau khổ tột cùng của Chúa Giêsu của con mẹ.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, Chúa đã chết vì gánh hết tội lỗi nhân loại, xin cho chúng con sám hối quay về để xứng đáng hưởng lòng thương xót Chúa nhờ sự cầu bầu của đức Mẹ Maria, Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét