Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

KHỐN CHO NGƯƠI

THỨ SÁU TUẦN THỨ 26 – THƯỜNG NIÊN
Thánh GIÊRÔNIMÔ, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 10, 13-16
LỜI CHÚA : Lc 10, 13
“Khi ấy, Đức Giê-su nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.” 
SUY NIỆM :
Nhìn tổng quát bốn sách tin mừng cho thấy Chúa Giêsu trước khi Phục sinh có hai lần sai đi tạm thời: một lần nhóm mười hai và một lần nhóm bảy mươi hai. Và Chúa ban cho họ quyền như nhau: rao giảng, chữa lành và trừ quỷ. Ngài cũng chuẩn bị tâm tình cho các ông sẵn sàng đón nhận hậu quả sẽ được tiếp nhận hay bị khước từ.
Chúa Giêsu và các môn đệ đi khắp các thành phố, làng mạc kêu gọi sám hối, nhưng lòng người chai đá, khước từ giáo huấn của Thiên Chúa. Hôm nay Chúa phải đau xót thốt lên: "Khốn cho ngươi, hỡi Chorazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa!. Và câu tiếp: “Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum” (c.15).
Lối sống ồn ào, phong phú vật chất cuốn hút con người chạy theo nó, hay nhiều khi cậy vào tiện nghi và thành tựu có được, con người những tưởng mình đã làm nên những điều vĩ đại, loại bỏ Thiên Chúa ra ngoài.
Chúa Giêsu khiển trách “Khốn cho ngươi”, rõ ràng nỗi bất hạnh này là do không nghe lời Thiên Chúa, và nghiễm nhiên khước từ ơn cứu độ của Ngài. Chúa Giêsu ủy thác sứ mạng cho các môn đệ tiếp tục thi hành. Việc chấp nhận hay khước từ các ngài là làm cho chính Chúa: "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy" (c.16).
CẦU NGUYỆN :

Lạy Chúa, xin để lại mọi lo toan trần thế ra khỏi lòng trí chúng con để học hiểu lời Chúa cách sốt sắng, Amen. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét