THỨ BẢY TUẦN THỨ 24 – THƯỜNG NIÊN
Thánh Robettô Bellar minô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH LUCA 8, 4-15
LỜI CHÚA : 8, 15
“Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
SUY NIỆM :
Hôm nay Chúa Giêsu trình bày giáo huấn Nước Thiên Chúa qua dụ ngôn người gieo giống, và cũng đã giải thích dụ ngôn đó rõ ràng.
Tuy nhiên dụ ngôn không chú trọng người gieo (Thiên Chúa) mà muốn nhấn mạnh đến số phận hạt giống (Lời Chúa) và trách nhiệm của mảnh đất (Người đón nhận), bởi lẽ người gieo quá hào hiệp, tuyệt vời.
Hạt giống là hạt giống tốt, song le sự hiệu nghiệm của nó lại tùy thuộc hoàn toàn vào mảnh đất. Bốn loại đất tượng trưng cho bốn nhóm thính giả:
Một, đất vệ đường. Đây là những người không tin và không được cứu độ, khởi xướng là ma quỷ, chiếm đoạt tâm hồn họ.
Hai, đất đá sỏi. Là những người vui vẻ đón nhận, nhưng chỉ tin nhất thời. Họ bỏ cuộc ngay khi lòng trung thành với Chúa bị thử thách.
Ba, đất đầy gai, những tín hữu này chưa đạt trưởng thành trong đời sống Kitô, quyến rủ thú vui xác thịt, thế gian bóp chết lòng tin và đạo đức của họ.
Bốn, đất tốt, những người tín hữu sống thi hành lời Chúa cách tốt đẹp.
Sau khi Chúa Giêsu về trời, Ngài mời gọi người tín hữu cộng tác cả hai lãnh vực một trật: vừa gieo giống vừa làm cho hạt giống trong lòng mình sinh hoa kết trái.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, mỏng dòn và yếu đuối là yếu tính của con người, xin giúp chúng con kiên tâm bền chí học hỏi và thi hành lời Chúa từng ngày trong đời sống, Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét