NGÀY 29 THÁNG 9
KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAEL, GABIREL, RAPHAEL
TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ THEO THÁNH GIOAN 1, 47-51
LỜI CHÚA : Ga 1, 51
Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
SUY NIỆM :
Lễ kính các tổng lãnh thiên thần Giáo hội cho đọc đoạn tin mừng Nathanael gặp Chúa Giêsu, lần đầu tiên qua hai lời đối thoại đã xưng tụng Ngài là Con Thiên Chúa, là Vua Israel, bởi Chúa quá thấu hiểu con người của ông.
Là người mà như Nathanael, được Chúa khen không có gì gian dối, quả thật không dễ có trên đời. Chắc chắn trong tâm hồn ông ngay thẳng, chính trực, thánh thiện và trong sáng. Có lẽ cũng là diện mạo của thiên thần.
Khi Nathanael xưng tụng danh Chúa, Ngài còn hứa cho ông nhìn thấy điều lớn lao hơn thế nữa: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”
Câu "các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống" gợi lại thị kiến chiếc thang Jacob đã nhìn thấy trong một giấc mơ tại Bethel (Gen 28:12): Một đầu chiếc thang này chạm đất nơi Jacob đang nằm ngủ, một đầu chạm tới trời cao, nơi Thiên Chúa ngự trị, và các thiên thần của Thiên Chúa đang lên lên xuống xuống trên chiếc thang đó.
Trong cuộc nói chuyện của Chúa Giêsu với Nathanael, Chúa có ý muốn nói: Ngài là chiếc thang nối giữa trời và đất; trên thang đó, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ lên lên xuống xuống để phục vụ con người.
Chúa Giêsu xác quyết về sự kiện hiện hữu của các Thiên Thần, đây cũng là một phần quan trọng gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa.
CẦU NGUYỆN :
Lạy Chúa, xin sai sứ thần đến giúp chúng con trên đường về bên Chúa, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét