Chủ Nhật, 28 tháng 12, 2014

ÁNH SÁNG DÂN NGOẠI

Ngày 29 Tháng 12, Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 2,22-35
Lời Chúa: Lc 2,30-32
Chính mắt con được thấy ơn cứu độ. Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại…”

Suy niệm:
Chúa Giêsu đã đến trần gian sống với con người, mang thân phận loài người như chúng ta. Gần cả một đời chờ mong, cụ Simêon sung sướng thỏa mãn đến nỗi sẵn sàng chết, vì cụ đã được thấy Đấng Cứu Thế, và biết rằng thời đại ánh sáng soi đường cho muôn dân đã khai mở. Đang sống trong ánh sáng chân lý của Ngài, chúng ta có nhận thấy như cụ Simêon xưa không? Hãy trở nên công chính và đạo đức như cụ hy vọng chúng ta cũng sẽ được.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người như chúng con để đem chúng con trở về làm con cái Chúa. Xin cho chúng con loại bỏ những tính hư tật xấu, thế gian tội lỗi để sống theo ánh sáng lời Chúa dẫn đường ngày càng công chính thánh thiện như Chúa muốn, Amen.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét