CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO
THÁNH LUCA 1, 26-38
LỜI CHÚA: Lc 1, 31
“Này
trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu.”
SUY
NIỆM:
Càng
đến gần lễ Giáng Sinh, công việc chuẩn bị bên ngoài càng gấp rút. Các bài đọc
sách thánh hôm nay chú trọng nâng bỗng tâm hồn để tìm biết Chúa đang muốn thực
hiện cho chúng ta.
Trong
bài đọc I, Vua Đavít suy tính xây cất một
đền thờ xứng đáng Chúa ngự, Người đã sai tiên tri Nathan đến thưa nhà vua rằng
chính Người sẽ xây cho nhà vua một nhà, một họ, một dòng tộc tồn tại muôn đời.
Trong
bài Tin mừng, Người sai sứ thần Gabriel đến báo tin cho đức Maria biết Ngôi Lời
muốn trở thành nhục thể, Thiên Chúa muốn sinh ra làm người. Đức Maria đã đáp: “Xin
Vâng”, sẵn sàng cung lòng đón Chúa ngự.
Ngày
nay Thiên Chúa không còn sinh ra nữa, nhưng còn một cách thức khác Chúa vẫn
dùng để đầu thai: đó là Lời Ngài. Chúng ta đã chuẩn bị cho Lời Ngài cư ngụ
trong lòng mình, trong thế giới để trổ sinh hoa trái đạo đức thánh thiện trong
cuộc thế nào.
Như
vậy, Thiên Chúa lại nhập thể ở giữa chúng ta.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Chúa, xin cho mỗi người chúng con hằng ngày luôn nghĩ đến Chúa mà chuẩn bị tâm
hồn xứng đáng cho Chúa ngự, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét