NGÀY 23-12 – TUẦN BÁT NHẬT CHUẨN BỊ GIÁNG SINH.
THÁNH GIOAN KÊTY, Linh Mục
TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH LUCA 1,57-66
Lời Chúa:
“Sinh nhật Gioan
Tẩy Giả”
Suy niệm:
Trong bài đọc I của Phụng Vụ
hôm nay, ngôn sứ Malakia đã tiên báo về một sứ
giả có nhiệm vụ dọn đường cho vị Vua trên hết các vua đến thăm Ngài. Sứ giả ấy
là Elia: "Này đây, Ta sai tiên tri Elia đến cùng các ngươi trước ngày
trọng đại kinh khủng của Ta, người sẽ hoán cải lòng cha ông về lại với con cháu
và lòng con cháu trở về cùng cha ông".
Về sau Chúa Giêsu sẽ tỏ lộ
cho các môn đệ Ngài biết: "Elia chính là Gioan Tẩy Giả",
Trong bài Tin Mừng này đẹp
như một bức tranh, bà Êlisabeth sinh hạ con trai, làm phép cắt bì và đặt tên là
Gioan. Thật là vui mừng, hạnh phúc dành cho những người tin vào Chúa KiTô. Sống
trong Chúa, với niềm tin công chính, mọi sự lo toan của chúng ta đặt trong bàn
tay Thiên Chúa, cầu xin và tạ ơn. Chính sự hiện diện của Ngài đã biến đổi
con người tầm thường trở nên hoàn hảo.
Thiên Chúa dành riêng Gioan trong chương trình
cứu độ của Ngài, sứ mệnh tiền hô của Ðấng Cứu Thế.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin tín thác cuộc đời
trọn vẹn cho Chúa và xin Chúa giúp chúng con hân hoan cao rao danh Chúa giữa
trần đời, Amen.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét