Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

CẦU CHO THẾ GIỚI HÒA BÌNH

NGÀY 1/1/2015 - 
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT LỄ CHÚA GIÁNG SINH
LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 2,16-21
Lời Chúa:
“Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.”
Suy Niệm:
Trong nhân loại không ai biết rõ Đức Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa và là con của Đức Maria cho bằng chính Đức Maria, thánh Giu-se và các anh mục tử đang canh giữ đàn chiên trên đồng vắng,vì các đấng bậc ấy được chính sứ thần Thiên Chúa báo tin. Tuy nhiên, theo kinh thánh Đức Maria và có lẽ cả thánh Giu-se thì im lặng. “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng” (Lc 2,19). Các mục đồng hồn nhiên có vẻ khác. “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa ca tụng tôn vinh Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo” (Lc 2,20).
Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin mượn lời các sứ thần và tâm tình của các anh mục đồng xưa tôn vinh Chúa và cầu nguyện cho thế giới chúng con sống hôm nay: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời; Bình an dưới thế cho người thiện tâm” Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét