Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

SỐNG ĐÚNG DANH PHẬN.

TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU THEO THÁNH GIOAN 1,19-28
Lời Chúa: Ga 1, 27
"Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi"
Suy Niệm:
Giới giáo quyền thấy xuất hiện Gioan Tẩy Giả nổi bật, người có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, thu hút quá nhiều người trong xã hội. Họ đã cử các thầy Lêvi đến hỏi Gioan:  "Ông là ai?". “Ông có phải là Elia chăng?" "Hay ông là một đấng tiên tri?". Sau khi phủ nhận cả ba câu hỏi, các thầy yêu cầu Gioan tự giới thiệu về mình: “Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?". Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
Gioan Tẩy Giả đã sống đúng ơn gọi trung thực với bản thân, với tha nhân, với Thiên Chúa và giới thiệu Chúa Giê-su với mọi người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con quay về với chính bản thân, sống đúng ơn gọi mà Chúa đã cất đặt khi chúng con được sinh ra làm người. Xin đừng để vì quyền lợi và danh vọng hư ảo mà chúng con đánh mất tính trung thực, là đánh mất con người đích thực của mình, làm hoang phí cả cuộc đời, Amen.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét